Chỉ có mỗi CSVN là cấm dân chống.... GIẶC. Hèn với giặc và ác với dân là phương châm để cầm quyền của CSVN.
Mong là người dân cứ tiếp tục xuống đường và kéo dài nhưng cuộc biểu tình rầm rộ. Những cuộc biểu tình ngắn ngủi rồi tan rã sẽ không làm náo nức được đồng bào khắp nơi. Đường nào thì cũng sẽ bị bọn nó trù dập rồi dù muốn, dù không. Khi đã chấp nhận được hiện thực như vậy thì phải tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh cho quê hương, cho đất nước và đấu tranh cho thế hệ con, cháu của mình. CSVN là như thế. Chúng luôn hà hiếp dân lành nhưng cũng rất lo sợ khi người dân nổi dậy. Những cuộc đàn áp dã man chỉ là muốn chém một nhà để dọa trăm họ. Một khi những cuộc biểu tình ngày càng lớn, và những cuộc nổi dậy khắp nơi thì bọn chúng sẽ bắt đầu rung sợ và giở trò xoa dịu.
Gần 40 năm rồi, có đau khổ nào chưa từng nếm qua nữa đây dân tộc Việt Nam? Người Việt đã được những gì, và mất những gì suốt bao nhiêu năm qua hẳn mọi người đều rất rõ. Việt Nam bây giờ còn hay đã mất, và làm sao để giữ vững giang sơn ......Vận mạng của Việt Nam bây giờ là trong tay người dân Việt Nam yêu quê hương, yêu giống nòi. Việt Nam không thuộc về chế độ tay sai, bán nước và hại dân.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.
|