Quote:
Originally Posted by chu9chin
Ngày xửa ngày xưa em ngủ cũng thường bắn máy bay đó Anh 47 ... 
|
Anh 9,
Cái vụ bắn máy bay này tý xíu nữa tụi tui bị nhốt "cát-xô" (conex):
Số là sau 30/04/1975, chúng tôi được gọi đi học 10 ngày ( ngày trên thiên đàng xả nghỉa 1 ngày = 1năm). Gần sáng khi nằm trong nhà giam, tụi tôi nói với nhau đêm qua tao
bắn máy bay, vẽ bản đồ. Tên vệ binh gác phía ngoài nghe được liền bao cáo lên trưởng trại' Lệnh tập trung lên Hội trường:
tên trưởng trại gào to:
- các anh phản động không biết hối cải, không lo học tập mà lo nghỉ
bắn máy bay cách mạng, vẽ bản đồ khu nhà ở để "nàm" gì??? Trốn trại hả.
Chúng tôi được một bửa cười bể bụng.