Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên xô bay vào không gian ngày 23/7/1980.Lúc đó chỉ là đi ké mà thôi.Hảnh diện cái nổi gì.Tới nay đã hơn 32 năm mà không có người nào bay vào không gian ?đảng ta lảnh đạo tài tình thật.Với trí tuệ thuộc hàng khủng mà không chế tạo nổi một tên lửa cho ra hồn.Huống chi mơ mộng hảo huyền tới không gian.Triều tiên cũng là một nước cộng sản thuộc hàng đỉnh,nhưng họ có thể chế tạo vũ khí và thậm chí phóng tên lửa mang vệ tinh vào không gian mới đây thôi khiến cho cả thế giới băng khoăng.Còn CSVN học được gì ?Có làm được như Triều tiên không ?Hay là tối ngày chỉ biết láo khoét,tân bốc,ca ngợi lý tướng chuyên chính vô sản của thế kỷ trước.Vậy thì quay lại thế kỷ trước mà sống đi.Có phải quá ấu trĩ và lạc hậu lắm không ?Nhìn tới nhìn luôi chỉ có VN,Lào ,Campuchia.Có lẻ trong tương lai Campuchia sẽ qua mặt VN dưới sự hậu thuẩn của thằng tàu.Thật buồn cho vận mệnh VN.Không biết cho tới bao giờ mới ngốc đầu nổi hết thế hệ này cho tới thế hệ tiếp nối.