bọn việt cộng văn nô vô liêm sỉ khi thấy bị chửi quá thì rụt đầu chó của chúng lại, đợi khi mọi người lắng dịu cơn nóng giận thì lại đưa miệng thú vật ra ra sủa . Cốt ý của bọn chúng là làm chúng ta chán không thèm lên tiếng và rồi nghe riết rồi quen tai thành ra cho là chúng đúng . Tất cả mọi người khi thấy giọng điệu bồi bút vô liêm sỉ thú vật như bài nầy, thì phải trả đủa ngay lập tức, càng nhiều càng tốt, để những thằng súc vật nầy căm miệng lại . Đừng bỏ qua, chúng sẻ cho là chúng tta đả quên .
Nầy cái thằng thú vật, khốn nạn thú vật kia, với viện trợ của Nga và Tàu cộng chúng bây đả và đang bán nước đưa dân tộc Việt nô lệ ngoại bang . Khi xưa vì Mỹ không muốn chấm dứt chiến tranh; vì sơ Nga và Tàu nhảy vào có thể gây ra thế chiến thứ 3, cho nên chỉ thả bom đủ để buộc bọn việt cộng đầu bò thú vật chúng bây vào ngồi vào bàn hiệp định Paris, chứ không phải Mỹ thua đâu mấy thằng đầu chó đầu bò . Nếu không thì mầy banh xác như cá lồn con đỉ mẹ mầy rồi . Thằng tay sai bồi bút thú vật kia . Anh em, tất cả mọi người đập thă/ng tay đi, đừng nương gì cả .
|