Đúng vậy, ghê quá phải không, qthinh ?
Chưa ghê đâu ! Lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam, chưa có bao giờ dân chúng phải khốn khổ như bây giờ, nghèo quá phải đi săn chuột, đói quá phải ăn thịt chuột.
Cái ghê sợ nhất là, dưới sự lãnh đạo cuả bọn chó má csvn, rồi đây khi bắt hết chuột, thì lấy gì để sinh kế, ăn hết thịt chuột rồi, thì sẽ ăn đến cái gì ?
Trong văn chương, khi nói đến sự gian manh, trộm cắp, đục khoét, thì người xưa hay mượn hình dáng con chuột ...
Bọn Tham quan chính là chuột. Chuột chính là bọn tham quan !!!
Đây mới chính là thâm ý cuả tác giả !
Hãy nhìn vào các tấm hình mà tưởng tượng ...
Rồi sẽ có một ngày không xa, người dân sẽ phanh thây bọn cẩu nô tài bù nhìn csvn, như đang phanh thây lũ chuột, bởi vì lúc đó đã không còn gì để sinh - sống !!!


Đả đảo chính quyền bù nhìn CSVN !!! 
