View Single Post
Default Dạy con từ chuyện áo quần
Old 12-15-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,157
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Hồi tôi còn nhỏ, má tôi luôn dạy làm con gái phải ăn mặc kín đáo. Tôi hỏi má, kín đáo để làm chi? Má tôi giải thích đơn giản: để tránh sự dòm ngó của con trai.


Tôi lại thắc mắc, tại sao phải tránh? Má tôi nói bởi vì khi được dễ dàng dòm ngó người ta sẽ ham thích, rồi từ ham thích người ta sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt, giống như con thấy trái ổi ngon mơn mởn trên cây, con sẽ quyết tâm hái… Tuy lúc đó chưa hiểu rõ lắm lời má nói, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm nếu như mình bất cẩn.

Khổ nỗi, thời bây giờ rất khó mà dạy điều đó cho con gái vì có quá nhiều thứ khiến chúng bị chi phối như kiểu ăn mặc theo số đông, theo thần tượng, theo thời trang và quan trọng là nếp sống của gia đình. Ví dụ như kiểu quần lưng xệ, đáy ngắn; phía trước, nếu nhón lên, thấy cả vùng bụng dưới rốn, phía sau, nếu ngồi xuống sẽ thấy phân nửa phần mông. Trông dị hợm vậy nhưng được rất nhiều người ưa chuộng, từ “teen” cho đến trung niên. Nhiều nhà, từ mẹ đến con gái đều một kiểu như vậy.

Trong xóm tôi có một cái chợ chồm hổm đầu hẻm. Cạnh đó có quán cà phê cóc, luôn có mấy ông ngồi tán dóc. Thế mà mấy chị, mấy em cứ vô tư, trên áo hai dây, áo cổ rộng, cổ khoét sâu; quần lưng ngắn, quần đùi jean dài chỉ khoảng một gang tay, thậm chí có nhiều chị em “chơi” luôn chiếc áo ngủ mỏng manh dạo chợ… Tôi luôn tự hỏi các chị như thế thì làm sao dạy con?
Bạn tôi là một thầy giáo kể, lớp anh chủ nhiệm có nhiều nữ sinh đi học mặc nội y màu rất bắt mắt, áo dài thì chọn loại vải mỏng tang… Trong buổi họp phụ huynh, anh nhờ các bậc cha mẹ về xem lại rồi góp ý với con mình thì một chị đầu nhuộm hai màu, mặc đồ bộ thun cổ sâu đứng dậy phản đối, cho rằng ăn mặc là quyền tự do của mỗi cá nhân, có tiền muốn ăn mặc sao thì mặc. Chị khác thì nói kiểu nửa chơi nửa thiệt, nhà tui nghèo, ai cho gì con tui mặc cái đó, thầy cấm thì lấy tiền đâu tui sắm thứ khác cho nó, tiền đóng học phí còn không có nữa là… Nghe vậy, vài chị phụ huynh hùa theo phản đối tại chỗ, cho rằng thầy giáo không lo dạy, để ý chi mấy chuyện nhỏ nhặt. Gần cuối năm, anh đau lòng khi có hai nữ sinh bỏ học. Một nữ sinh có thai với người anh họ sống chung nhà, em còn lại bị bạn trai cùng trường tung "clip nóng".

Ăn mặc là chuyện rất tế nhị, vì thế tôi nghĩ sẽ rất khó cho thầy cô nếu như giao trách nhiệm cho nhà trường. Tôi biết, mỗi bà mẹ có một cách giáo dục giới tính cho con gái khác nhau. Tuy nhiên, trước tình trạng giới trẻ ngày càng ăn mặc phản cảm, gợi dục, thì xin các bà mẹ có con gái nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về ý kiến của tôi.

Nguồn: PNO
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	45326746977912335945.jpg
Views:	8
Size:	23.9 KB
ID:	431699  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10638 seconds with 11 queries