CSVN hay thật......Dân làm chủ, nhưng Nhà Nước quản lý. Dân đói thì tự cướp của nhau để mà sinh tồn. Mấy thằng này dám mở mồm ra để lên tiếng cũng hay thật. Người dân lại càng hay hơn nhiều. Chỉ biết lẳng lặng để mà nghe đám Cẩu nô tài của Trung Cộng dạy dỗ. Cắn răng mà chịu nỗi đau dày xé hàng ngày. Dân miền Bắc xưa kia cũng đã bị bọn CS khốn kiếp lửa đảo bao nhiêu năm, tháng. Rồi một số đông dân miền Nam cũng từng tiếp tế cho Việt Cộng dưới thời Cộng Hòa. Họ là những người cần nên mở to đôi mắt ra mà nhìn kỹ cái chế độ tàn bạo này. Và nên là những người hướng dẫn cho thế hệ sau cùng đứng lên lật đổ bạo quyền CS thay vì chỉ im hơi, lặng tiếng.
Buồn thay cho dân tộc Việt Nam thời nay. Ngoài chuyện cúi đầu trước bạo quyền ra chẳng biết làm gì hơn để tự bảo vệ lấy mình.
"Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh". Dân Việt Nam đã có lần nào thực sự tay trong tay đứng lên đả đảo bạo quyền CS chưa? Vậy thì còn chần chờ gì nữa?Giặc trong không dẹp, đợi đến khi nó rước giặc bên ngoài vào thì không còn cơ hội nữa.
|