Dân Nga vẫn còn kể cho nhau nghe một chuyện về thằng tuân chó đẻ này nữa. Khi đảng ta được liên sô cho một thằng đi ké phi thuyền để hô hào tình đoàn kết hữu nghị, thằng lê duẩn (tự xuẩn) và thằng tuận qua Nga. Dàn phóng phi thuyền sẵn sàng thì thằng tuân chui ra, chuyên viên khởi động dàn phóng không hoạt động. Toán chuyên viên Nga hì hục đổ mồ hôi cẩn không sửa được. Thằng xuẩn mới ghé tai thằng chủ tịt liên sô đề nghị cho thằng tuân sửa thử. Thằng chủ tịt liên sô ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Thằng xuẩn gọi thằng tuân tới thì thầm vào tai thằng tuân là mày ăn cắp cái gì thì trả lại ngay. Thằng tuân chui vào phòng điều hành gắn lại vật nó vừa "thó" và sau đó dàn phóng hoạt động ngon lành. Khi phi thuyền bay lên không gian, toán phi hành gia liên sô cật vấn và thằng tuân thú nhận đã ăn cắp. Bọn phi hành gia liên sô không cho thằng tuân thực phẩm và bắt nó ăn những thứ bọn chúng thải ra và từ ngày đó THẰNG TUÂN NÀY MỞ MIỆNG RA LÀ THỐI UM LÊN.
|