Cái cảnh tụ tập này là thể hiện phong cách bị tiêm nhiễm từ lối sống bầy đàn.
Một khi không còn có cảm giác và suy nghĩ cuả con người nưã, thì nói chi đến đuổi, dù có bị đánh đập chúng nó vẫn cứ liều mình xông vào táp, đối với chúng, đó là cuả ngon ...
Giống như cái cảnh tượng về những con thú hoang đói khát, biết là có nguy hiểm vẫn cứ xông vào để đớp mồi ...
Chưa có ở đâu, trên một đất nước nào như ở Việt Nam. Những tên Cướp Ngày lại được ca tụng bằng hai từ Đại Gia rất chi là giang hồ. Được tuyên dương, ca ngợi giống như là những tấm gương về sự anh dũng trong chuyện tham nhũng, trộm cắp, cướp bóc ... Để rồi trôi theo ngày tháng, một bộ phận không nhỏ trong xã hội đã bị tiêm nhiễm phong cách sống bầy đàn như ngày nay ...
Rồi mọi người cứ xem, chuyện gì sẽ xảy ra, khi cái nhân sinh quan không còn tồn tại trong thân xác cuả con người ?
Last edited by ChaTôi; 12-12-2012 at 10:39.
|