Đả bảo rồi là "cứ để Đãng lo" mà nhân dân cứ sốt ruột lên nà thế lào???
1) Không thấy rằng khai thác bauxite Tây Nguyên nhân dân cứ nhao nhao rằng không nên làm, nhưng đãng ta "đỉnh cao chí tệ" cứ cho đ/c Trung cộng vào khai thác 150 năm.
2) Hoàng Sa, Trường Sa, hai hòn đảo của VN từ bao đời, nhưng đãng ta lại bảo là quý giá gì hai hòn đảo chim ĩa đó, thế nên ngay từ năm 1958 tên Phạm văn Đồng tục danh là "Đồng vẫu" đả ký cam kết với nhà cầm quyền Trung cộng rằng chúng là của "đại Háng"
3) Đường lưỡi bò ở biển Đông bao trùm hầu hết lảnh hải của VN, từ nay ngư phũ VN sẻ dẹp nghề biển vì ra khơi là bị tàu cộng bắt, đâm, tịch thu tàu, đồ nghề, giam người đòi tiền chuộc. Nhưng "không có gì... " đãng ta lại cực lực lên án bằng nước bọt là xong. Sống chết mặc bây, tiền đô đãng chia nhau bỏ túi. Đây là học tập "tư tưởng, đạo đức của Hồ chủ tiệm " " Dĩ đại"
Từ lâu Đãng đả coi nhân dân như cỏ rác, chỉ là công cụ cho đãng bóc lũm, từ xuất khẩu lao nô, nô lệ tình dục, buôn người, đem người rơm qua các nước như Ba Lan, Pháp, Anh, Canada ... trồng cần sa thu lợi nhuận, ai chết mặc ai, tiền đô đảng bỏ túi. Trong nước lợi dụng các quốc gia phương Tây viện trợ ODA để tự tung, tự tác làm những công trình "dõm" cầu cống xụp lên, xụp xuống gây chết người, nhưng đãng vẩn bình chân như vại, vì tiền đô đãng bỏ túi. Sau này nếu bị dân chúng VN biểu tình giãi tán quái đãng, thì nợ đó dân VN trã.
Vậy thì theo các bạn VN, người dân VN có nên tiếp tục "để đãng lo" nửa hay không? và tiếp theo thì người dân VN nên làm gì??? ( chắc lại tiếp tục theo dõi "chân dài" và "ăn gì cho bỗ", hoặc "chai bia tôi đâu?"). Thật là chán mớ đời cho người dân VN, hỏi sao "biết bao giờ mới khá"
|