12-07-2012
|
#14
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,606
Thanked 62,774 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8820 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by ongdiacon
Khi đất nước đang lâm nguy thì mấy thằng sucker này nhảy đổng lên chửi CSVN là hèn , là nhút nhát, khi chiến tranh xảy ra thi chúng lại nhao nhao nhảy đầm ăn mừng , tôi hỏi thiệt trong đây có ai hăng hái đi biểu tình chống TC hay không? nếu chưa thì câm cái họng thối lại đi ,nếu có thì tôi cám ơn, đừng để bọn tàu nhìn cảnh người Việt chửi nhau chúng mĩm cười , có ghét cộng sản VN thì hảy để trong bụng đi , lúc này không phải là lúc để chửi
|
Chuyện này cũng khá đơn giản mà. Như là những gia đình mang con gái mình bán qua Đài Loan, Trung Cộng để làm nô lệ tình dục. Khi mà thảm cảnh xảy ra thì lại gào thét rằng bọn nó giết con của tôi.Trên danh nghĩa thì vẩn còn là con "Của Tôi", nhưng thực tế thì mình đã bán con cho người ta rồi. Vậy là thua cả lý lẫn tình rồi.
Việt Nam CS không bán đất, bán Biển cho TC thì nó lại dám làm càn hay sao? Tại sao Phi Luật Tân, Mã Lai và những nước láng giềng khác lại không sợ TC? Nếu ai đó ở trong nước mà thực sự là có lòng yêu nước non của mình, thì họ biết là phải làm những điều gì nên làm thay vì tranh cãi những chuyện vô bổ. Người Việt hải ngoại có biết yêu nước Việt Nam của mình hay không? Câu này không cần phải hỏi. Người Việt hải ngoại mà không yêu giống nòi thì dân Việt còn khổ đến mức nào nữa rồi. Chuyện mà CSVN thủ dao với súng thì cũng là sự thật thôi.Nhưng chỉ là dùng nó để đày đọa, và dày xéo con dân của mình. CSVN đã lần nào tường trình hoặc là dẫn chứng được rằng dám đối đầu trực tiếp với TC không?
|
|
|