Quote:
Originally Posted by ongdiacon
Tôi có nói thích CSVN đâu , đọc mấy câu của các ông tôi ngứa cả dái nên chửi cho đả ngứa đó thôi. Tôi chỉ căm thù kẻ nào cướp đất cứop đảo của VN tôi thôi
|
1/ Mạnh như Nhật Bản, tự do như Philippines mà còn phải dựa vào hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật, Mỹ-Phi để chống tàu phù thì việt cộng tư cách gì dám thủ dao đâm tàu ? Đừng có ấu trĩ như thế ! Việt cộng chỉ còn nước cúi đầu dâng biển theo công hàm 1958 của Đồng vẩu để đảng còn tồn tại. Và không bao giờ có tình trạng đất nước lâm nguy, cái ấu trĩ thứ hai.
2/
"Tôi chỉ căm thù kẻ nào cướp đất cứop đảo của VN tôi thôi" Điều chính yếu là đã dâng biển đảo cho tàu và được trớn tàu phù lấn lướt luôn. Vậy ai là kẻ phải căm thù ? Ai là kẻ bán nước ?
3/
"...dân tộc chia rẽ không có hậu thuận từ bên ngoài đó là lý do bị bọn cẩu tặc nó chèn ép, thử hởi nếu cả dân tộc đoàn kết lại xem thằng tàu nào dám chèn ép VN" (NQ.36) Tiếng nói của người dân trong nước là chính yếu, người Việt hải ngoại chống tàu là phụ. Nhưng trong nước việt cộng dập tắt biểu tình chống tàu, bịt miệng người dân thì tiếng nói người Việt hải ngoại rơi vào hư vô, đoàn kết với ai ? với quân bán nước à ?
Những luận điểm trên rõ ràng là một tên việt cộng xảo trá đánh lừa người Việt hải ngoại. Tên việt cộng núp bóng quốc gia.
4/ Dái thì đàn ông ai cũng có, đừng khoe! Nếu ngứa thì về nhà kêu mẹ mày gãi cho, còn không thì vào Bô Ba Đình cà vào bộ râu già Hồ bán nước của mày sẽ hết ngứa. Mồ tổ cha thằng việt cộng núp bóng mất dậy!