View Single Post
Default Tâm sự của người vợ giết chồng xong mới biết chồng là phụ nữ đeo dương vật giả
Old 12-06-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
“Gã chồng” dùng roi ngựa để quất thẳng xuống người vợ khi cô không trả lời câu hỏi nhanh, không nấu ăn nhanh, không ngồi thẳng và không hành xử như một quý bà.

Sau khi giết chết gã chồng bạo hành trong lúc tự vệ, người vợ mới hoảng hồn phát hiện “anh ta” thực ra lại là một phụ nữ đeo dương vật giả.

Angelo Heddington và Elizabeth Rudavsky, sống ở Canada, đã có một cuộc tình lãng mạn chớp nhoáng. Chỉ sau 4 tháng hẹn hò, họ tổ chức lễ cưới. Đó cũng là lúc bắt đầu bi kịch bị chồng bạo hành của Elizabeth.



Angelo Heddington (trái) và Elizabeth Rudavsky.

Sự thật kinh hoàng chỉ được tiết lộ sau khi Elizabeth, 27 tuổi, đâm chết Angelo, 30 tuổi vì bị gã chồng thú tính tấn công vào năm 2003. Thì ra, “người đàn ông” mà cô chung chăn gối bao lâu lại là một phụ nữ đeo dương vật giả.

Trả lời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, Elizabeth nhớ lại giây phút choáng váng khi phát hiện ra sự thật: “Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ trở nên tối đen”.

Trong suốt mối quan hệ kéo dài 7 tháng, Angelo chưa bao giờ hoàn toàn khỏa thân trong ánh sáng trước mặt vợ và một mực đòi “mây mưa” trong bóng tối.



Elizabeth kể lại bi kịch đời mình.

Angelo, vốn chào đời với tên gọi Angela, đã nói với vợ rằng người bạn gái cũ trong lúc giận dữ đã đốt “của quý” của mình. Và Elizabeth chưa một lần mảy may nghi ngờ câu chuyện hoang đường đó.

Một người bạn gái cũ của Angela kể lại: “Angelo có đôi bàn tay mềm mại nhưng lại khạc nhổ như đàn ông. Bất kỳ khi nào nói chuyện, cô ấy cũng nhét tay trong túi quần và cư xử như thể mình là một chàng trai”.

Cặp đôi gặp nhau tình cờ khi Angela sống trong khu trang trại Glencoe để nghỉ ngơi hồi phục vết thương ở lưng và Elizabeth đến trang trại này để bán vòng cổ ghi tên cho chó.

Sau khi kết hôn không lâu, Angela bắt đầu đánh đập Elizabeth. Những trận đòn bằng ống kim loại liên tục giáng xuống cô gái tội nghiệp. 'Gã' còn dùng súng uy hiếp vợ. Bất chấp việc bị bạo hành, Elizabeth vẫn yêu chồng một cách chân thành, cô cho biết trong quá trình điều tra.



Cuộc tình lãng mạn của Elizabeth bỗng chốc biến thành địa ngục vì 'gã chồng' bạo lực.

Gia đình của Angela cũng khẳng định 'gã' vốn là một người bạo lực và bắt đầu giả trai kể từ khi 14 tuổi.

Cảnh sát cũng tìm được bằng chứng cho thấy Angela đã từng có tiền sử bạo hành trong 3 mối quan hệ trước đó. Trong tất cả các lần hẹn hò với nữ giới, Angela đều “diễn vai” đàn ông.

Angela có cả người yêu là nam lẫn nữ. Tuy nhiên, dù là đối tượng nào thì 'gã' cũng đều thích kiểm soát và bạo hành. Một lần, Angela đã bỏ đói anh chàng người yêu đến mức anh này sụt mất hơn 40 kg.

Khi đóng vai Angelo, Angela từng đe dọa sẽ giết chết cả nhà Elizabeth và có lần đánh đập cô đến mức bị xẹp phổi. “Gã chồng” dùng roi ngựa để quất thẳng xuống người vợ khi cô không trả lời câu hỏi nhanh, không nấu ăn nhanh, không ngồi thẳng và không hành xử như một quý bà.

Vào đêm Angela chết, Elizabeth đã vùng thoát khỏi bàn tay của 'gã' và chạy về phía cửa để chộp lấy con dao thái thịt dài hơn 30 cm. Cô xiên thẳng con dao vào bụng Angela khi bị dồn vào góc tường.

George Flikweert, một nhân viên cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp bạo hành trẻ em và vợ khủng khiếp nhưng chưa bao giờ gặp một vụ việc đáng sợ như thế này”.

Nhờ những bằng chứng mới thu được trong quá trình điều tra, cáo buộc giết người cấp độ 2 của Elizabeth được giảm xuống tội danh vô tình giết người trong lúc tự vệ.


theo TTVN
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	gietchong_612.jpg
Views:	31
Size:	69.4 KB
ID:	429788  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10181 seconds with 11 queries