Quote:
" Chung quy cũng chỉ tại cái nghèo, nghèo truyền kiếp từ đời ông cha, bố mẹ, để rồi nhiều cô gái phải chọn cách “đổi đời” đầy may rủi và đắng cay như vậy. Để một đất nước mỗi năm có hàng ngàn cô gái quê mới lớn phải cất bước đi lấy chồng xứ khác với giấc mơ “đổi đời” như vậy, những người có trách nhiệm cũng phải thấy “làm sao” mới phải chứ?"
Có bao giờ người dân VN tự hỏi tại sao nghèo đến 3-4 đời ? Phõng giái miền nam VN đả 37 năm, độc lập miền bắc đả 67 năm, vậy sao người dân VN vẩn nghèo, thậm chí còn nghèo hơn nửa. Nhà cầm đồ chxhcnvn (chẵng hề xấu hỗ chút nào vì ngu) đả làm những gì khiến người dân VN nay lại muốn lũ lượt ra nước ngoài??? Phải chăng bọn chúng (đãng cướp csvn và nhà nước csvn) toàn một lũ bất lương khốn nạn đả đưa đẩy người dân vào con đường cùng không lối thoát???
Hỡi những người dân nghèo khổ VN, ngày xưa cs đả lợi dụng các người để nổi lên cướp chính quyền, mọi người tưỡng chúng sẻ khá hơn ai dè chúng còn đè đầu, cưởi cổ, bóc lột người dân VN thậm tệ. Vậy thì tại sao cho tới giờ này dân VN vẩn để chúng trấn áp, tham nhũng trên xương máu của mình??? Đả đến lúc nhân dân VN nên đoàn kết vùng lên xóa bỏ đảng csvn thối nát và nhà nước độc tài khốn kiếp của nó. Hãy rút hết tiền trong nhà băng ở VN của gia đình ra, đem mua vàng hoặc us dollars trử hoặc chôn ở nhà. Một khi nhà băng csvn bị sụp, kinh tế sụp đổ, hảy biểu tình đòi giải tán cái quái đảng csvn và nhà nước tham ô của nó. Cho tổng tuyển cử tự do, để các người có tài, có lòng ra giúp nước. Đem lại sự tự do, dân chủ và thịnh vượng cho toàn cỏi VN.
|