Cậu Võ V. Hai này mới 22 tuổi đầu (sinh năm 1990) đả dính vào cần sa thì đủ biết dưới chế độ csvn chúng thật sự chỉ nghỉ đến tiền, chớ không cần biết đến gì nửa hết. Mồ côi năm 12 tuổi đả phải bụi đời kiếm sống, nghĩa là cái chế độ csvn thối nát, khốn kiếp chỉ nói lý thuyết ra rả là đưa xh tiến lên, chớ thật ra là lùi lại. Dù muốn, dù không nếu chỉ so sánh với chế độ vnch củ ở miền nam, trẻ em mồ côi được đưa vào viện Dục Anh nuôi nấng, cho ăn học đàng hoàng để có thể trở thành người hữu dụng cho xả hội sau này. Không như bọn khốn nạn, khốn kiếp csvn chỉ biết tiền và bóc lột ngay cả trẻ mồ côi. Hởi tất cả những thằng/ con HVB, CAM và bọn "bắc cụ" "chồn lùi" hảy mở mắt ra đi, và hảy làm ơn suy nghĩ một chút cho cái xã hội VN ngày nay. Đây là những gì đảng và nhà nước VN đả, đang, và sẻ làm mãi, chừng nào mà chúng còn cầm quyền đưa mọi thế hệ trẽ VN tới con đường tăm tối, không lối thoát.
|