70 tuổi mà không biết về hưu hưởng những tháng ngày còn lại...cùng cái tật tham quyền cố vị của CÔNG SẢN.khi cầm quyền là cái trị đến già đi không nỗi cũng còn ngồi...đó là.người dân không có quyền DÂN CHỦ kẻ cầm quyền muốn làm gì thì làm...bao nhiêu năm theo cách mạng..hy sinh để bây giờ bị một thằng oắt con đá đít ..bài học nầy dân Việt Nam đã từng bị và thấm thía thì đã muộn màng ..bao nhiêu năm nuôi dưỡng chiến binh nuôi cách mạng..khi cách mạng thành công....nhà cũng mất...đất cũng mất..tài sản cũng không còn...để được.cách mạng cho tem phiếu để được hưởng chính sách có công với cách mạng.
|