View Single Post
Default Dân bị dọa giết, phải mặc áo giáp
Old 11-17-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,127
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
QUẢNG NGÃI (NV) - Bị đánh đập, bắt cóc, dọa giết suốt một năm trời nay chỉ vì một vụ tranh chấp đất đai, một người đàn ông sống giữa thành phố phải mặc... áo giáp phòng thân. Người trong cuộc của vụ khủng bố khó tin nhưng có thật này là ông Nguyễn Quốc Phong, 30 tuổi, cư dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


Ông Phong khoe chiếc áo giáp tự chế để phòng thân. (Hình: báo Tiền Phong)

Theo báo Công An Ðà Nẵng, hơn một năm nay, ông Phong đã gửi đơn từ cầu cứu khắp các cơ quan công quyền thành phố và tỉnh Quảng Ngãi. Ðơn cho biết, ông đang sống trong sự sợ hãi vì đã bị bắt cóc, tống tiền, đánh đập, đe dọa đủ điều xuất phát từ một hợp đồng sang nhượng đất đai.

Ðơn của ông Phong nói rằng từ tháng 7 năm rồi, ông đã ký kết hợp đồng mua lại vùng đồi rộng 2ha của ông Huỳnh Văn Thắng, thuộc địa phận huyện Sơn Tịnh với giá 550 triệu đồng, tương đương 25,000 đô. Dù đã nhận được tiền, nhưng hơn một tháng sau, ông Thắng lại cho người đến ngăn cản phía ông Phong đưa máy đào đến khai thác vùng đồi.

Chưa dừng lại ở đây, theo đơn của ông Phong trình bày, nhóm ông Thắng lên đến 20 người đã kề dao vào cổ để bắt cóc ông Phong, đòi người nhà mang tiền đến chuộc mạng. Nhóm ông Thắng còn buộc ông Phong viết giấy nhận nợ, và buộc phải giao trả lại hợp đồng chuyển nhượng 2ha vùng đồi trước đây.

Vì luôn sống trong sợ hãi, sợ bị bắt cóc, chặn đánh bất cứ lúc nào, ông Phong đã phải sắm một chiếc áo “giáp đặc biệt” có lót tôn bên trong. Ông cho biết, phải mặc chiếc áo này suốt ngày để hộ thân trước những trận đòn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ðáng tiếc là cũng đã hơn một năm nay, ông này đi trình báo công an các cấp để nhờ bảo vệ lẽ phải, nhưng không ai ngó ngàng.

Chiếc áo “giáp” mà ông này đang mặc cho thấy người dân lương thiện phải tự bảo vệ mình trước mọi tình huống, chứ không biết nhờ ai.
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	157836-VN_aogiap_111612_TP.400.JPG
Views:	7
Size:	85.9 KB
ID:	424617  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09299 seconds with 11 queries