View Single Post
Old 11-10-2012   #7
lao ong
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
lao ong's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 1,430
Thanks: 73
Thanked 71 Times in 46 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 14
lao ong Reputation Uy Tín Level 1lao ong Reputation Uy Tín Level 1lao ong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Quote:
Originally Posted by dalat47 View Post
Quá tài, sau 30/04/1975 các chính ủy VC thao thao bất tuyệt:
- máy bay ta tắt máy đậu trong mây, chờ máy bay địch đến bay ra phục kích. Quá tài.
- trạm radar của Mỹ thấy máy bay lạ nên sợ vì nó bay từ từ...vì ta gắn rocket nơi hậu môn nên địch không thấy....Xạo hết chổ nói. (XHCN). Trải qua 65 năm còn bay hèn gì lâu lâu rớt... hoài.
Quote:
Originally Posted by mylinhdothi View Post
ồ hồi đó đến giờ mình kg biết máy bay nào mà lợi hại có thể tắt máy trốn trong ma^y đuọc thì ra là loại này.....lợi hại thật cho đến bây giờ trên thế giói chưa ai có thê chế ra loại này. vc còn chờ gì nữa kg cho mấy thằng tàu lạ 1 bài học đi.
Quote:
Originally Posted by huonggiang4 View Post
"Máy bay bà già" Việt Nam làm Mỹ điêu đứng

Hoàn toàn đúng. Mỹ còn sợ dân quân miền bắc đã từng dùng cây sào tre chọt rớt máy bay B.52 mà !

bà già cắt cỏ lấy liềm khều máy bay trực thằng, chưa hết đặc công đưa tay nắm càng trực thăng kéo xuống, bộ đội ta đu theo cánh quạt trực thăng "giặc lái" té đái. Nay ta phát huy bay ra HS+TS lấy lại đảo dể như đi chợ... hehehe
lao ong_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10346 seconds with 10 queries