1 : Rượu là 1 trong những điều cấm của nhà Phật. Vị sư lại đi mua đấu giá chai rượu tới 55 triệu.
2 : Lương 1 công chức bình thường ở VN là 3 triệu đồng 1 tháng. Số tiền mà vị sư mua chai rượu gần bằng lương 2 năm của 1 người dân.
3 : Nhà chùa đa số là sống nhờ vào sự đóng góp của bá tánh. Vị sư kia không phải là 1 chủ trì. Vậy ngài lấy tiền đâu ra vậy? Cho dù ngài có là 1 vị chủ trì, ngài cũng không có quyền sử dụng tiền của bá tánh vào việc không đâu như vậy. Đừng nói rằng đó cũng là 1 việc làm từ thiện. Từ thiện còn biết bao chỗ cần tới.
4 : Đã vậy ở đâu mà 2 vị sư có con rồng bằng ngọc quý để bán đấu giá được tới 300 triệu đồng vậy nhỉ?
5 : Việc hôn cũng vậy. Cùng là đàn ông với nhau, 1 cái bắt tay để tỏ lòng cảm tạ đã quý hoá lắm rồi. Ai đời thân đang bận áo nhà Phật, lại chu mỏ ra hôn. Thật chẳng ra thể thống gì hết đó. Đúng là 1 sự nhơ nhớp!
6 : Đây có phải là 1 kế hoạch hòng bội nhọ lên 1 tôn giáo và để các tín ngưỡng giảm đi lòng sùng đạo của mình chăng ???
Last edited by MTP; 11-09-2012 at 12:18.
|