Trong bầu không khí vui như mở hội, người dân làng Kogelo, phía Tây Kenya đã nhảy múa, hò hát ăn mừng khi hay tin Barack Obama, một người có gốc gác tại đây tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Bà nội của ông Obama cũng ra đường ăn mừng.
Bà nội tổng thống Mỹ, bà Sarah Obama
Mặc dù đã bước sang tuổi 90 và phải chống gậy khi đi lại, bà Sarah Obama, vợ thứ ba của ông nội tổng thống Mỹ vẫn ra đường chia vui cùng bà con dân làng Kogelo. Vừa mỉm cười bà vừa đưa chiếc gậy lên vẫy.
Kogelo, một ngôi làng nhỏ với đường đất đỏ và trẻ em vẫn đá bóng với chân trần chính là quê của ông nội ông Obama và một vài họ hàng của ông vẫn sống tại đây. “Hãy đảm nhận công việc mà mọi người đã trao cho và lãnh đạo họ thật tốt”, bà Sarah Obama nhắn nhủ tới người cháu ở nước Mỹ xa xôi. “Họ đã thể hiện lòng yêu mến của họ khi bỏ phiếu cho Obama”.
Những người dân khác trong làng thì đưa bất cứ thứ gì họ có thể cầm ở tay lên vẫy, từ những cành cây, ghế nhựa màu đỏ và thậm chí có người còn bê cả chiếc xe đạp đưa cao qua đầu nhảy múa sau khi hay tin Obama chiến thắng. “Cả làng đều vui mừng. Mọi người đã bỏ cả ngủ để dậy ăn mừng”, Kennedy Rajula, một người họ hàng của ông Obama nói.
Kenya rất tự hào về mối liên hệ của mình với Obama. Thủ tướng nước này Raila Odinga còn khẳng định với hãng tin AP rằng ngày Obama thắng cử vừa qua là ngày tuyệt vời cho nước Mỹ và Kenya.
“Chiến thắng của Obama chứng minh rằng đó không phải là sự kiện chỉ xảy ra một lần. Xã hội Mỹ đã thay đổi và người Mỹ về cơ bản đang sống trong giấc mơ Mỹ về một xã hội đoàn kết với mọi chủng tộc, tôn giáo, dân tộc…”, ông Odinga hồ hởi. “Tất cả mọi người đều đang sẵn sàng đoàn kết để xây dựng đất nước của họ”. Vị thủ tướng Kenya còn khẳng định đất nước mình nên học hỏi từ những cuộc bầu cử của Mỹ.
Một vài hình ảnh người dân làng Kogelo mừng Obama tái đắc cử:
Thanh Tùng
Theo
AP