View Single Post
Default Những cái chết cực kỳ ngớ ngẩn
Old 11-07-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Những tai nạn đáng tiếc đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Người phụ nữ bị biển quảng cáo rơi vào xe


Cô Diana Durre ở Nebraska đã chết sau khi bị một tấm biển quảng cáo dài 23m rơi vào trần xe ô tô. Cơn gió quá mạnh chính là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm này. Lúc đó, Diana đang trên đường gặp một khách hàng để bán những chú chó của mình.

Cầu thủ chết vì bị sét đánh


Trong trận đấu giữa hai đội bóng Bena Tshadi và Basanga ở Congo, tất cả 11 cầu thủ của một đội bóng đã bị giết chết bởi một tia sét trong khi đội kia vẫn bình yên vô sự. 30 người khác cũng bị bỏng rất nặng. Đây chắc chắn là một kỷ niệm không thể nào quên được trong cuộc đời của những cầu thủ may mắn được sống sót.

Bị người tự tử rơi trúng


Một người phụ nữ đi tự tử đã leo lên tầng 8 của một tòa nhà và nhảy ra khỏi cửa sổ. Không may, cô ta lại rơi trúng đầu của một người đàn ông 50 tuổi đang đi bộ cùng vợ phía dưới đường. Người phụ nữ chết ngay tại chỗ, còn người đàn ông xấu số đến từ Ukraine chết sau đó trong bệnh viện.

Vợ của ông ta may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc với một vết thương nhẹ, nhưng tai nạn đáng tiếc xảy ra với người chồng khiến bà bị ám ảnh suốt đời.

Vũ nữ thoát y chết trong bánh kem


Trong một bữa tiệc của những người trẻ ở Italy, họ đã tạo ra sự bất ngờ bằng cách sắp đặt sự xuất hiện của một vũ nữ thoát y trong chiếc bánh kem khổng lồ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra đúng với kịch bản.

Chờ đợi một lúc lâu nhưng không thấy sự xuất hiện của cô vũ nữ xinh đẹp, chủ nhân bữa tiệc mở chiếc bánh ra và phát hiện cô gái đã chết trong đó từ bao giờ.

Chết vì muốn chứng tỏ


Garry Hoy, một luật sư 38 tuổi ở Canada, đã qua đời vào ngày 9.6.1993 sau khi anh lao vào một cửa sổ tầng 24 của một trung tâm thương mại. Tai nạn diễn ra quá bất ngờ vì trước đó, Garry còn muốn chứng minh cho các sinh viên luật thấy tấm kính của cửa sổ không thể nào bị vỡ.

Điều này từng được Garry làm nhiều lần trước đó và không có bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra cho đến ngày định mệnh. Ở lần thử thứ nhất, Gary hoàn toàn bình an vô sự nhưng ở lần thứ hai, tấm kính bị bật ra khỏi lớp khung và cùng anh rơi xuống từ độ cao 90 mét.

Chết vì cáng xe cấp cứu rơi xuống


Năm 1991, ông Edward Juchniewicz (76 tuổi) đã qua đời khi chiếc cáng cấp cứu của ông rơi xuống và lật lại, úp cơ thể của ông Edward xuống dưới. Đây là sai lầm của người khiêng cáng vì anh ta bị phân tâm trong lúc nói chuyện với bác sĩ. Cú ngã khiến ông Edward bị chấn thương ở đầu và qua đời sau đó không lâu.


theo Xzone
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	chet.jpg
Views:	6
Size:	10.9 KB
ID:	421416  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08536 seconds with 11 queries