11-06-2012
|
#15
|
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Join Date: Aug 2012
Posts: 7,328
Thanks: 1,282
Thanked 501 Times in 363 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 21
|
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Khi mà bọn khát máu CSVN lên tiếng đả kích những tờ báo, và những đài truyền hình lên án chế độ này thì bọn chúng đã bắt đầu rung sợ trước lãnh vực truyền thông và truyền thanh.
Bào chữa lúc nào cũng là để che dấu những hành vi bạo lực, và tàn ác của CSVN. Đáng tiếc là càng che dấu thì lại càng lòi ra những thói hư, tật xấu không thể sửa đổi được của chính quyền xấu xa này. Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng thì Việt Nam hiện đang là những nước dẫn đầu, và nhiều lần được Liên Hiệp Quốc nhắc nhỡ. Tuy nhiên, chứng nào thì vẫn là tật đó. Người dân trong nước làm sao không nhận thức được, nhưng họ là những người thấp cổ, bé miệng nên đành phải ngậm bồ hòn mà giữ thân.
"Báo Nhân Dân phê đài Mỹ về đóng kịch nhân quyền". Đây mới thực sự là một trò cười cho thiên hạ. Và đồng thời cũng là một màn kịch mà đạo diễn và diễn viên đều là một. Từ khi nào Nhân Dân được lên tiếng mà bảo là báo nhân dân? Lại là tự vạch lưng cho người xem thẹo. Công kích những người có trình độ, đày đọa những nhân sĩ yêu nước. Bán đất, hại dân, cưỡng chiếm đất đai tư nhân và còn hàng trăm ngàn điều tội lỗi khác.
Cuộc chiến "Văn Hóa Vận" của bọn chúng theo nghị quyết 36 đã hoàn toàn thất bại khi mà những tên văn nô Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân đã không cất được tiếng gáy tại những nước tự do. Những nơi mà có người Việt tị nạn CS, và những người căm thù chế độ bạo tàn CSVN đã không cho bọn này có cơ hội để ba hoa, khoát lát. Đả kích SBTN như là một đòn trả thù, nhưng rồi một lần nữa bọn chúng cũng phải thất bại khi người dân không còn thờ ơ như trước nữa. Đây chì là hành động giãy chết của chế độ độc tài và khát máu.
|
             :ee k:
|
|
|