@cc4cc
Quốc gia bây giờ hết cơm để cho bọn súc vật này ăn rồi bạn ...
Chỉ còn con
TỰ DO cho chúng ăn thôi ..[/QUOTE]
Ừ, mình cũng nghĩ là họ hết chỗ đứng rồi chứ, sao lâu lâu có vài thành phần..."bất hảo" manh nha gì đây....May mà nhờ có ly café của Lan-Anh(cảm ơn Lan-Anh nhé) mà mình mới tỉnh thức trong "...giấc mộng tào lao xịt bộp" (danh/tính từ này thuộc loại ...đỉnh cao trí tuệ) và ô hay, nhận ra rằng câu kết luận tác giả Tien Sa lại kỳ vọng vào
"
...Hãy để cho bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đi vào lịch sử một cách bình yên, và chỉ có làm được như thế thì những cái giá trị đáng trân trọng của nó mới có thể phát ra được những tác dụng tích cực và hữu ích nhất định cho những ai có dịp tìm biết về nó … đã một thời đi qua trên đất nước Việt Nam!
Vừa đấm vừa xoa, một mặt thì lên án quân nhân VNCH-đặc biệt ông Nguyễn Cao Kỳ- (mà tác giả ghép luôn cả chính quyền VNCH), mặt khác tuyên dương những cái giá trị của VNCH (0 lẽ ý tác giả: chân giá trị của chế độ Cộng Hòa nói chung?). Nhưng mình tìm mãi chẳng thấy giá trị nào trong bài cả, toàn là bêu xấu quân nhân VNCH 0 thôi, kỳ lạ nhỉ...Hơn nữa nếu đã là những chân giá trị thì chúng ta phải nên giữ lại và phát huy chứ sao lại cho đi qua một cách tự nhiên....Một câu kết luận "xanh dzờn" và "đẹp" tính luẩn quẩn...hiện tượng này được nhận thấy khá nhiều trong giai đoạn ...Hậu Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc => ảo tưởng!
Nếu tác giả kêu gọi người Việt hải ngoại ủng hộ phong trào tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ tại VN thì tựa đề đã khác, tuy mượn gió bẻ măng mà sỉ nhục quân nhân VNCH thì cũng hay đấy nhé (tư thù đến nỗi đòi chém đầu ông Kỳ -một người tiêu biểu cho mỹ từ Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc-, dù sao cũng đã quá vãng nên tôn trọng chút). Thế là "tư" việc trở thành "công" việc, mồm mép thật đấy nhỉ!
--> Tất cả rồi cũng chỉ là NGỤY BIỆN mang "âm hưởng" Marx-Lenin phải không các bạn?



--> Chỉ có những ai mất TỰ DO và bắt buộc rời quê hương mới thấu hiểu được và minh định thực chất của chế độ CS-thế giới và VN nói riêng- mà hiện giờ đang lùi vào quá khứ, "một đi 0 trở lại" cho dân nhờ!