Đây mới là lời ru ngủ của một người tự xưng là quan tâm đến vận mạng đất nước! Xin lỗi, nhưng trước sau vẫn chỉ là những lời thóa mạ lăng nhục chế độ VNCH (và đương nhiên là tán dương chế độ CSVN 100%).
"...Nghĩ tới cảnh đó rồi nay nhớ lại hình ảnh tướng cao cấp của VNCH là Nguyễn Cao Kỳ bỏ lính, bỏ dân chạy ra hạm đội để thoát thân thì thấy thiệt quả là … tướng .. được thời háo danh, loại “nhà lụt chó nhảy bàn thờ”. Chưa nói đến ngay thời điểm đó trong đất liền quân lính vẫn còn đang chiến đấu..." ..."Lính Việt Nam Cộng Hòa không có ai hèn cả mà đa số hàng tướng lãnh và lãnh đạo ở chóp bu thì lại quá hèn, rất háo danh và tham nhũng cũng chẳng thua kém gì Cộng Sản ngày nay. Có gì đâu, Quốc Gia hay Việt Cộng cũng là người Việt mà lị!!!"
Tác giả tráo trở và phủ nhận dữ kiện: người Quốc Gia và Việt Cộng (CSVN) khác nhau nhiều chứ lị ! Người CSVN háo danh và đốn mạt thì chẳng có tòa án nào nào dám hó hé cả! Chúng nó cứ "vô tư" vung vít và chẳng bao giờ "được hân hạnh" mời đi vào Trại Cải Tạo, y như Gulag ngày xưa. Đúng là mâu thuẫn: nếu đã là đồng hương thì họ đối xử ra sao đối với quân nhân chế độ VNCH? Điều đó ai cũng rõ. Nếu CSVN thật sự yêu nước thương nòi như bọn chúng từng tuyên truyền, thì làm gì chúng nó "âu yếm" gọi ai là Việt kiều, vì chẳng có ai dại gì mà rời bỏ quê hương xứ sở bất đắc dĩ cả vv.... Chỉ cần một thí dụ tiêu biểu là rất nhỏ bé đủ hiểu hầu hết những người Việt ở hải ngoại đều gớm, tởm chế độ CSVN như thế nào rồi.
Vâng: Xin Hãy Thức Tỉnh Để Cho Chế Độ CSVN Không Những Lùi Vào Quá Khứ Mà Biến Mất Đi Trong Thế giới Nhân Bản Này Và VN Nói Riêng.
Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh
Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành
Tiếc là những lời của tác giả 0 thể, hoàn toàn 0 thể được xem là TRUNG NGÔN, nếu đem Pháp Bảo Cổ Nhân vào đây mà tác giả toàn "kê khai" những Hỉ, Nộ, Ái, Ố của đồng hương để nhục mạ người khác thì..thiện tai thiện tai!
--> Ăn Cơm Quốc Gia thờ Ma Cộng Sản
|