Quote:
Originally Posted by qthinh
....Nhưng mà thấy mi cầu xin ta quá, ta cho ngươi làm Việt kiều. Nhưng mà nếu ngươi vẫn còn ngu muội, ngươi sẽ từ từ biến lại thành chó. Tối ngày chỉ biết sủa mà thôi.
|
Ha! cái này thì phải xác định cho rõ:
Từ khi bước chân xuồng thuyền, leo máy bay hay lòn rừng vượt biên, người Việt Hải Ngoại đã bỏ phiếu bằng chân, máu và nước mắt...để khước từ cái quốc tịch Việt Cộng. Họ đã làm vẻ vang dân Việt trên khắp Thế Giới với Quốc Tịch Mỹ, Pháp, Đức....gốc Việt, nên chữ Vịt Kiều, theo lối áp đặt của VC là để gọi mấy tên Bắc Cụ, bưng bô cho VC.
Chúng áp đặt "Yêu Nước là yêu Củ Ngải Xã Hội" để dụ người ta Bắc Cụ cho chúng. Hai Bà Trưng, Quang Trung Nguyễn Huệ... có cần cái Củ Ngải đó đâu mà đánh Tàu giữ nước?
Nay, chúng ôm cái Củ Ngải đó bán nước, bán cả dân cho Tàu. Người mang Passport VC khi ra ngoài phải thấy xấu hổ khi xuất trình cho nhân viên nước sở tại, có bao giờ bạn nghĩ vì sao không?
Có bao giờ bạn nghĩ vì sao mấy ông già bà cả ôm cờ Vàng Tổ Quốc, có từ thời Hai Bà Trưng, đứng biểu tình chống cộng khắp nơi trên Thế Giới bất kể mưa nắng hay không? Dĩ nhiên cũng có mấy người quá khích, nhưng không phải là tất cả, mà cũng không loại trừ bọn Bắc Cụ trà trộn vô để phá hoại.
Vì sao họ "dai" dữ vậy? Già rồi, ở nhà chơi với cháu sướng hơn chứ? Già rồi, còn mong làm ông này bà nọ, tham quyền cố vị bon chen với VC được sao? Vậy mà nhiều người bọc cả cháu trong cái mền dày cui hay che chắn kỹ lưỡng trên xe đẩy để đi biểu tình.
Có bao giờ bạn nghĩ vì sao chúng gọi cờ Tổ Quốc có từ thời Hai Bà Trưng là cờ Ba Que để bắt dân Việt xài cờ đỏ sao vàng, 1 ngôi sao chư hầu của "Trung Cuốc Vĩ Đại" không?
Thử nghĩ, nếu mấy ông bà già này không đi biểu tình vạch trần tội ác cộng sản thì sẽ có thêm nhiều thằng Bắc Cụ ngu xuẩn từ đời ông cố tổ cho tới đời nó là 4 đời rồi mà vẫn còn bị lừa, tin theo "Đường Bắc Cụ" của Mao Hồ, thờ Sit ta Lìn ...trong khi Củ Ngải CS và tượng Stalin đã bị dân Nga giựt sập cho vô thùng rác lâu rồi, thì ở Hà Nội nó còn sừng sững, gần bô Ba Đình.
Mấy thằng lãnh đạo đang ăn trên đầu dân Việt, hiện đang tẩu tán tài sản ra Ngoại Quốc để hạ cánh an toàn mà bạn còn chưa tỉnh sao?
Nếu bạn muốn đối thoại, thì phải ăn nói cho đàng hoàng, còn muốn đưa đầu cho bà con chửi thì, Good Luck.
Mà nói thiệt, trong nhà mà có con chuột chết, nó thúi hoắc, mình phải kiếm cho ra để liệng thùng rác. Vậy mà sao tui Bắc Cụ nó đội cái bô Ba đình trên đầu gần 100 năm rồi, tức là từ đời ông cố tổ nhà nó tới đời nó, mà không thấy thúi?