Người Việt trong nước thật ra không phải không có người tốt. Mà người ta hiện nay phải
sống chung với lũ nên tự mình thành nước lũ lúc nào không hay, không biết.
Để bảo vệ được kinh tế bản thân và gia đình trong thế thái nhân tình thời "
lòng người bội phản, tình người hư hao"... Buộc họ phải làm thế dù lòng có muốn hay không.
Nếu chúng ta đang sống trong nước? Chúng ta sẻ làm gì để thay đổi tệ nạn xấu xa này??? Hay ta sẻ còn xấu xa hơn họ? Bất chấp mọi thủ đoạn vụ lợi cho cá nhân để lại mọi gánh nặng cho dân tộc và các thế hệ mai sau.
Không muốn bàn về chính trị nhưng đúng là chính quyền có tác dụng ảnh hướng rất lớn trong mọi việc...
Cái chốt cò nó nằm ở nơi đây.