"Việt Nam có được những lợi thế chính trị quan trọng. Lên nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt, năm 1975, Ðảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu một hệ thống chính trị nhất thể với một quyền lực và tính hợp pháp không bị ai thách thức. Sau ba thập kỷ đấu tranh, Ðảng đã loại mọi đối thủ và khôi phục Việt Nam thành một nước độc lập và thống nhất.
Sặc mùi cộng sản, ấu trĩ, thiển cận, chỉ viết được bởi những tên việt cộng trong những cái CHUỒNG-LÃNH-SỰ ở Mỹ (không được đi quá xa do luật quy định và ra ngoài sợ người Quốc Gia Hải Ngoại ném đá). Một người thất học sống trên đất nước Hoa Kỳ cũng hiểu được khái quát thế nào là TỰ-DO DÂN-CHỦ và họ đã đánh đổi mạng sống chính họ đi tìm cái sống trong cái chết để đến bến bờ TỰ-DO thì không lẽ "nhà-trí-thức" Tran Mai lại kém cỏi hơn cả những người thất học này ?
Văn sao, người vậy hay văn là người, là chìa khoá mở ra cho người đọc biết gốc gác, bản chất, KIẾN THỨC của người viết. "Đừng lừa dối nhau" nữa lũ văn công việt cộng; đừng nghĩ mọi người cũng NGU và ẤU TRĨ như đảng viên việt cộng, bỏ cái trò lừa phỉnh chính trị mà chỉ áp dụng hữu hiệu trong tiền bán thế kỷ thứ 20 đi, xưa rồi Diễm !!!
Thằng bán nước HCM ra lệnh cho Đồng vẩu ký công hàm bán nước để mua súng đạn đánh phá miền nam theo lệnh tàu cộng và làm thành trì cho cộng sản quốc tế mà dám nói "nắm quyền qua chiến tranh và cách mạng chứ không phải do lực lượng bên ngoài áp đặt"
Thế kỷ thứ 21 rồi nhá; thời đại bùng nổ thông tin rồi nhá; những tài liệu mật đã được bạch hóa rồi nhá, làm ơn động não đi, cứ chịu làm KIẾP-KHỈ-TRƯỜNG-SƠN chỉ biết bắt chước nhai đi, nhai lại cái luận điệu cũ rích ấy mãi sao ???
|