Quote:
Originally Posted by tontu2
Tôi có quen một người, mà người nầy mới thật là một nhà văn và cũng cùng thời với Nguyễn ngoc Ngạn. Qua những lần trò chuyện mới hiểu được rằng , trước năm 1975 , Nguyễn ngoc Ngạn không là một cái thớ gì trong thời gian đó! Thời mà những nhà văn tên tuổi lẩy lừng như Duyên Anh , Dương nghiểm Mậu ....đang nỗi tiếng thì Nguyễn ngoc Ngạn chỉ là một tên vô danh tập tành viết lách, người ta chỉ tìm thấy một vài truyện ngắn lâu lâu được đăng lên trên tờ Tuổi Ngọc do ông Đinh tiến Luyện làm chủ bút và ông Duyên Anh làm chủ nhiêm. Truyện ngắn của Nguyễn ngoc Ngạn được đăng chẳng qua là chỉ thêm vào cho tờ Tuổi Ngọc được " dày" hơn chút và bài thì chỉ được đăng vào trang giữa hoặc trang cuội Có gì tự hào là một nhà văn . Cho đến lúc vượt biên qua đến Canada, Nguyễn ngoc Ngạn nhìn thấy không ai viết lách gì thì ông ta mới lợi dung cơ hội đó. ( Vào khoảng 82-85 những văn sĩ lớn thật thụ của VN phần con kẹt ở lại trong nước , phần bận lo sinh kế nên không ai còn viết lách nữa ! ) Cho đến khi Chó ngáp phải ruồi ... được Thúy Nga mời, từ đó mới khoác lên cái áo "nhà văn dõm". Hảnh diện gì hởi ông ? Người ta chửi ông là phải rồi , Bởi vì ông là một thằng tồi , chỉ vì đồng tiền mà quên hết nhân cách của một thằng già . Chỉ mỗi một chi tiết nhỏ là điều né tránh của ông trên cách gọi " Chính quyền Cộng Sản " bằng " Chính phủ VN " cũng đủ để chứng tỏ ông là một người đáng khinh bỉ hơn là những người mạ lụy ông ! Và nên nhớ rằng ông chưa bao giờ là nhà văn..!
|
quá đúng thằng 94 lù này là 1 thằng súc sinh hèn nó đã bán rẻ mạng sống vợ và con của nó.
mẹ kiếp chính phủ vn?
vãi lồn vn không có chính phủ, chỉ có bọn cầm quyền chó súc sinh côn đồ thấthọc