View Single Post
Old 10-25-2012   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,057
Thanks: 11
Thanked 14,047 Times in 11,210 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Chú rể giả, cầm vàng giả, đến cưới vợ cho... em gái

VĨNH LONG (NV) - Cuộc tình đầy oái oăm của cặp đôi đồng tính tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đi đến hồi kết không có hậu mặc dù đã được phía “đàng trai” chuẩn bị khá chu đáo.


Ðàng gái dựng rạp, vật heo mở tiệc vu qui linh đình. (Hình: VietnamNet)

Chỉ vì dùng vàng giả làm lễ vật đến trao cho cô dâu bị phát giác, chú rể giả hốt hoảng chuồn mất khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Hai người của họ đàng trai “kẹt” lại tiệc cưới là cô Phạm HC. và ông Nguyễn Văn N. đại diện nhà trai. Cuối cùng, theo dư luận, bức màn bí mật được vén lên...

Theo VietnamNet, cô Phạm HC. và cô dâu trong tiệc cưới là Nguyễn Bé T. 22 tuổi, cư dân xã Thanh Ðức, huyện Long Hồ là cặp đôi đồng tính. Mới hai tháng trước, cô dâu T. còn là nhân viên quán cà phê do gia đình cô Phạm HC. làm chủ.

Mới đây, cô T. về thưa chuyện với mẹ là bà Phạm Thị Diễm Phấn, nói quen với ông Phạm Hoàng N. tại quán cà phê và cả hai muốn kết hôn với nhau. Bà Phấn đã đồng ý gả T. cho N. Còn N. thì cho biết là anh ruột của chủ quán cà phê Phạm HC.

Ðúng theo dự tính, buổi tiệc vu qui được tổ chức linh đình vào trưa ngày 23 tháng 10. Gia đình đàng gái dựng rạp và chuẩn bị 15 bàn tiệc để khoản đãi hai bên họ hàng nội ngoại đến 150 người.

Tuy nhiên, thay vì đến đủ 30 người theo dự định, phía đàng trai chỉ đến có bốn người. Lễ vật giao cho đàng gái gồm 10 triệu đồng cũng không thấy đâu...

Gia đình đàng gái bần thần sau một đám cưới không thành. (Hình: VietnamNet)

Xem kỹ tráp đựng một sợi dây chuyền, hai chiếc nhẫn và một cặp bông tai của chú rể mang đến, nhà gái mới bật ngửa ra vì phát giác toàn đồ giả. Trong khi phía nhà gái nhao nhao chất vấn vì sự bất thường kỳ lạ, chú rể Phạm Hoàng N. thình lình bỏ ra ngoài, phóng lên xe ôm vọt mất.

Một số người phía đàng trai cũng bỏ trốn theo, trừ cô Phạm HC. và người đại diện đàng trai còn kẹt lại.

Theo dư luận, hai cô Phạm HC. và Nguyễn Bé T. muốn cùng chung sống với nhau, tìm cách qua mặt cha mẹ cô dâu và đàng gái bằng cách mượn chú rể giả, cầm vàng giả đến rước T. về nhà C. Chỉ vì “không khéo che,” âm mưu của gia đình đàng trai giả bị lộ. (PL)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	156816-VN_damcuoigia_102412_VNN.400.jpg
Views:	8
Size:	29.5 KB
ID:	418259  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08563 seconds with 11 queries