"Như vậy, giấy 50đ có đến 3 loại, còn tiền 100đ có đến 4 loại, tuy chiến tranh nhưng tiền tệ được in ra cũng rất phong phú..." Phong phú là phải, in ra như giấy lộn, bắt người ta xài, chẳng có gì bảo đảm cả, đúng là mọi rợ.
Ngân hàng muốn in ra tiền, thì trong kho phải có gì bảo đảm, ví dụ như vàng, đô la... để bất cứ ai cầm tờ giấy bạc đó đến nơi phát hành hay nhà băng đổi ra vàng hay ngoại tệ ngang bằng với trị giá số tiền đó.
Giấy bạc in ra nhiều hơn số vàng hay ngoại tệ bảo đảm thì gọi là lạm phát.
Tiền của Miền Nam VN được Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam bảo chứng nên có giá trị trên khắp Thế Giới, tiền VC có hình Cáo Hồ chỉ có giá trị trong tỉnh, thiệt là khôi hài.
Ủa? mà sao nhà báo không kể luôn vụ in Phiếu Công Trái rồi bắt buộc dân miền Nam mua, sau 75? Kêu là 20 năm sau sẽ trả cả vốn lẫn lời, lương công nhân viên có 100 đồng/tháng thì bắt mua 20.
Lúc đó 20đ mua được 10ký gạo, 20 năm sau 20 + lời thành 40đ mua được nửa ký. Mà đó là nói về người đi đổi phiếu lấy lại được tiền, chứ người đã thay đổi chỗ ở nhiều lần, không đổi được, chỉ có nước xé bỏ chứ chẳng biết hỏi ai.
Và đó là nói về công nhân viên, bị công đoàn nắm rõ số lương nên chỉ bị ép mua chừng ấy, số dân miền Nam còn lại, bị ép mua gấp trăm lần.
Dân miền Nam hồi đó gọi là phiếu Oan Trái, 1 hình thức cướp của trắng trợn của Cộng Sản khi chiếm được miền Nam.
|