Quote:
Originally Posted by cc4cc
Đến khi nào dân Việt mới thức tỉnh và một lòng đứng lên tiêu diệt lủ Việt Cộng súc vật này ?
|
Đến khi nào mà 90% dân không có cơm ăn ,nhà ở thì mới có cơ mai. Lịch sử đã trãi qua vào thời kỳ thực dân Pháp . và người dân Hà Nội đã bị lừa bởi tên họ Hồ. Cho nên người VN bây giờ rất ngao ngán mấy lời kêu gọi đấu tranh vì họ sợ gặp phãi tên Hồ chí Minh thứ 2 thì khốn nạn hơn nữa. giã lại CSVN rất ư là thâm độc .chúng nó cứ để cho tuổi trẽ ngày nay ăn chơi đàn điếm tự do và không hề quan tâm tới việc giáo dục vì chúng nó rất câm thù và rất sợ những người trí thức và tôn giáo .trí thức và tôn giáo là 2 đối tượng nguy hiễm nhất đối với chúng nó .
Hãy nhìn thử xem VN bây giờ nơi nơi chốn chốn từ thành thị tới thôn quê ăn chơi đàn điếm cờ bạc hút sách nhiều hơn cỏ và nước.Còn bệnh viện và trường học thì thiếu vắng .lương của bác sỉ và giáo viên thì không đủ sống nên họ buộc lòng phãi ăn hối lộ khiến cho người dân mất hết lòng tin . Còn nữa ,chúng nó làm đủ mọi cách để rẽ ly giáng gây nên cãnh nhồi da xáo thịt ,người người nghi kỵ cãnh giác lẫn nhau thì không dể gì đoàn kết lại làm sao mà dám đứng lên tranh đấu .
Một số nười có lòng nhưng không sức cứ ngóng chờ kiều bào ở hải ngoại trở về phục hưng. thì cứ chờ thôi.