(ĐVO) Còi to, máy rú là thú đi xe; đi ngược chiều, trẻ trâu chơi liều là những câu nói dần trở nên quen thuộc khi nói về văn hóa giao thông của nhiều người Việt, được thể hiện sinh động qua nét vẽ của tác giả “Sát thủ đầu mưng mủ” Thành Phong.
Tác giả của tập sách “Sát thủ đầu mưng mủ”, họa sỹ truyện tranh Thành Phong, vừa cho ra mắt bộ tranh biếm họa về văn hóa giao thông người Việt và một số vấn đề giao thông nóng bỏng. Bộ tranh cổ động cho chiến dịch “Không còi” mà họa sỹ trẻ này đang hợp tác, nhằm tác động làm giảm bớt một thói quen xấu của nhiều người tham gia giao thông hiện nay.
Trao đổi với Đất Việt, họa sỹ Thành Phong cho biết: “Ban tổ chức chiến dịch “Không còi” đã phát động một cuộc thi sáng tác các câu nói thú vị về giao thông trên mạng Internet. Trên cơ sở đó, tôi lựa chọn ra các câu nói hay, ấn tượng để thể hiện bằng tranh vẽ”.
Không chỉ đề cập tới chủ đề sử dụng còi xe khi tham gia giao thông, bộ tranh còn nhắc đến nhiều thói xấu như đua xe, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chuyện giá xăng tăng, đường phố ngập mỗi khi trời mưa… Bằng những nét vẽ dí dỏm, sắc nét đặc trưng của Thành Phong, bên cạnh yếu tố giải trí, bộ tranh còn truyền tải những thông điệp đậm nét và ý nghĩa giáo dục rõ ràng về những vấn đề giao thông đang tồn tại.
Thông qua cách thể hiện ấn tượng bằng tranh vẽ, các thông điệp về văn hóa giao thông dễ dàng được truyền tải, người xem dễ tiếp nhận và ghi nhớ lâu hơn. Bộ tranh này đã nhận được nhiều ủng hộ và phản hồi tích cực từ người xem. Những bức tranh Thành Phong đăng trên trang mạng cá nhân được nhiều người nhấn nút “Like – Yêu thích” và chia sẻ, đăng tải lại.
Thành Phong cho biết, có thể sắp tới sẽ tập hợp những truyện tranh và bộ tranh sáng tác trong thời gian qua thành một cuốn sách để xuất bản, nhằm đưa các sáng tác của anh đến gần với công chúng hơn.
Được sự đồng ý của tác giả, Đất Việt đăng tải bộ tranh “Không còi” để gửi tới độc giả:
Ba giây là bấm còi, đèn đỏ không là gì.

Còi to cho vượt?

Còi to, máy rú là thú đi xe.

Một nụ cười bằng mười tiếng còi xe.

Đi ngược chiều, trẻ trâu chơi liều.

Càng tắc thì càng chen, càng đèn thì càng vượt.

Chồng lái lụa, vợ góa bụa.

Ngày xưa sợ nhất taxi - Ngày nay xe buýt lầm lì sợ hơn.

Xe mẹ mua, đua mẹ đánh!

Bán răng mua xăng.

Bài ca xăng tăng giá.

Đi bộ mà cũng tốn xăng - Thì người lao động hàm răng chẳng còn.

Phố thành sông, lưu thông thêm thoáng.

Honda cũng giống xe thồ.

Hãy lái xe bằng cả trái tim!
Duy Minh