Quote:
Originally Posted by lanmbieng
Mèn , đâu phải bây giờ , mà là từ cái hồi tên nguyễn tất thành đi ăn mày trên bến tầu của cãng sài gòn á
|
Bậy nà, nó đâu có ăn mày, nó leo luôn lên tàu làm bồi Tây và nhập cư lậu. Qua tới bên Tây nó mới ăn mày, xin Chánh Phủ Tây cho nó vô học trường hành chánh để sau này làm công chức cho Tây, mà tiếng Tây dở quá, vô không lọt. Xin cho cha nó được phục chức, mà cha nó tội nặng quá tha không được.
Phải chi hồi đó tụi Tây cho hắn vô làm bồi Tây luôn thì dân Việt đâu có khổ sở điêu linh cả trăm năm cho tới bây giờ. Đàng này, số dân Việt tới hồi mạt vận nên mới xui khiến hắn liên lạc với 1 tổ chức yêu nước, chống thực dân.
Như đã nói ở trên, trình độ tiếng Pháp của anh Ba quá tệ, đâu đủ sức viết 1 bài báo như : "Bản án chế độ thực dân" hay các bài khác bằng tiếng Pháp, mà đây là công trình của 1 nhóm người trí thức yêu nước ở Pháp từ lâu, lấy chung 1 bút hiệu là Hồ Chí Minh, anh Ba chỉ làm công việc lon ton (sau nay mình gọi là tà lọt), đưa bài cho tòa báo in mà thôi.
Do bản tính giỏi luồn cúi, thượng đội hạ đạp, nên khi nhóm trí thức yêu nước kia lớp bị mật vụ bắt, lớp bị anh Ba chỉ chọt cho Pháp bắt sạch, anh Ba trèo cao chui sâu lên làm sếp sòng, chôm luôn cái tên Hồ Chí Minh.
Cũng cùng mánh khóe trên, sau này hắn chôm bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ để hù bà con ngày 2 /9/ 1945. Chôm cuốn ngục trung nhật ký, của 1 anh Tàu bị nhốt chung, làm của mình và nhiều sách khác, không kiểm chứng hết. Ngoài ra, hắn còn lấy bút hiệu Trần Dân Tiên viết cả 1 cuốn sách để tự đề cao mình (hay sai tên nào viết, không rõ, vì xét theo trình độ tiếng Việt, hắn viết cuốn "Đường Bắc Kụ" sai chính tả tè le hết).
Thiên bất dung gian, khi hắn qua triều cống Thiên Triều Tàu Cộng, bị A Chệt thủ tiêu mất xác, đưa 1 tên Tàu Cộng qua VN lãnh đạo đảng CSVN theo kiểu Tàu Cộng. Vì anh Ba Nguyễn Tất Thành thường xuyên thay tên đổi họ tè le, hóa trang vẽ mặt đeo râu liên tục nên khi A Chệt đưa tên Tàu Cộng qua VN, dân Việt chẳng ai nghi ngờ gì cả, và từ đó, bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc miền Bắc và sau này cả Việt Nam.