Originally Posted by tuhientram
Là người Việt thì ai cũng có tự ái dân tộc cả (trừ lũ khỉ Cộng, chúng chỉ biết "còn đảng còn mình").
Bằng chứng là qua bao nhiêu năm ở Hải Ngoại, thế hệ thứ 3, tức là đời cháu chúng tôi, dù sanh ở Hải Ngoại, vẫn còn giữ Hồn Việt, nói tiếng Việt, mặc áo dài truyền thống, dương cờ vàng Việt Nam đi dự lễ hội, và nhiều người đã làm vẻ vang dân Việt, đó mới gọi là vì tự ái dân tộc.
Dĩ nhiên cũng có vài tên sâu bọ, như Nguyễn cao Cầy, Phạm Duy... nhưng chúng không phải là đại diện điển hình của chúng tôi, vì chẳng ai ở Hải Ngoại chấp nhận lũ bưng bô Bắc Cụ này.
Tự ái dân tộc ai cũng có, để làm vẻ vang dân Việt, nước Việt, chứ không phải để khư khư bưng bít, bào chữa cho lũ Tội Đồ Dân Tộc, bán nước, dâng đất, bán cả rừng vàng biển bạc cho Tàu Cộng.
Và, phải phân biệt cho rõ, chúng tôi không chống lại con dân Việt Nam, chúng tôi chỉ chống bọn Tội Đồ Dân Tộc đã làm người dân trong nước đã phải xấu hổ khi xuất trình Passport mang Quốc Tịch Việt Cộng mỗi khi ra Ngoại Quốc.
Chúng tôi không có gì phải mặc cảm và dấu diếm cả, khi bạn làm chung sở hỏi gốc gác hay tưởng lầm chúng tôi là Phi, Mễ hay Tàu... chúng tôi hãnh diện cải chính liền: "No, I am Vietnamese" hay "Je suis Vietnamien". Đó mới chính là Tự Ái, Tự Hào Dân Tộc.
|