Quote:
Originally Posted by ThanYBoTay
Lạc đề ở đây rồi ongdiacon,thôi lở rồi chơi luôn.
Tại sao VN lại bị cấm vận,các nước XHCN anh em tiến nhanh tiến mạnh đâu,sao lại để cho thằng "tư bản giãy chết" cấm vận nước Việt Nam anh hùng đã đánh thắng 3 nước đế quốc sừng xỏ,đến nổi nghèo sác nghèo sơ,nhưng cái khốn nạn ở đây là nước thì nghèo dân thì khổ nhưng thằng Đảng viên nào cũng béo tốt cả,nhà cao cửa rộng, còn dư cả khối tiền cho con cháu qua Mỹ để học "cấm vận".
Nói ít hiểu nhiều nha ongdiacon.
|
Ha! Bậy nà, mấy bác H.O. kể khi cán ngố vào Saigon,
khoan hồng cho các bác đi
cải tạo, thường
giáo dục các bác HO ấy là : "đất nước ta, v́ chống liên tục 3 Đế Quốc sừng sỏ nhất Thế Giới nên phải đói nghèo (xin đừng nói lái). Ḥa B́nh dzồi, đất nước ta có rừng vàng biển bạc, ngồi không (tự xử) cũng sướng".
Nay rừng biên ǵ đảng bán sạch ráo, không biết mấy vị quản giáo hồi đó có chấm mút được chút ǵ không hay ngồi vá xe đạp góc đường? Bị lừa đi Bắc Cụ cả đời, nay không biết c̣n ǵ mà gặm không nữa? Tội nghiệp.