Quote:
Originally Posted by tuhientram
Đừng nghe những gì CS nói mà.
Dụ mấy tên chồn lùi về để Bắc Cụ thì gọi là "Hòa Giải Hòa hợp Dân Tộc". Ăn cướp thì gọi là Giải Phóng. Xua người ta ra biển để lấy tiền vàng ăn chia, gọi là "đi bán chính thức", mấy người bỏ xứ ra đi thì gọi là lũ đĩ điếm ma cô phản quốc thèm bơ thừa sữa cặn... Nay thèm cái cặn của lũ phản quốc kia thì gọi là "khúc ruột (thừa) ngàn dặm".
Gọi mấy tên chồn lùi Bắc Cụ này là trí thức thì tội cho chữ trí thức của VN mình quá. Đó là chưa nói đến những tên Trung Sĩ Y Tá ở VN, qua đây nổ thành Trung Tá Y Sĩ.
|
Bởi vậy chúng ta cần giáo dục cho thế hệ con cháu chúng ta ở hãi ngoại hiểu rõ bản chất khốn nạn, khốn kiếp của cộng sản là gì, đồng thời kiên quyết không về lại VN chừng nào đãng cướp csvn bị tiêu vong.