View Single Post
Default Mở bọc chăn bên đường, thấy hổ nguyên con
Old 10-16-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Khi lực lượng chức năng vây bắt, 2 đối tượng đi trên ô tô đã vội vàng ném xuống đường một bọc lớn gói cẩn thận bằng chăn bông rồi tẩu thoát.

Ngày 15-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lúc 15 giờ ngày 14-10, đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ một chiếc ôtô 7 chỗ đang vận chuyển một con hổ ướp lạnh.



Cá thể hổ ướp lạnh nặng gần 100 kg

Chiếc xe đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa) thì bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu ngừng lại để kiểm tra. Lúc này, 2 trong số 3 đối tượng trên ô tô vội vàng ném xuống đường 1 bọc lớn được cuốn rất cẩn thận bằng chăn bông, rồi nhảy xuống xe bỏ trốn. Bên trong chiếc bọc có một con hổ ướp lạnh, nặng gần 100 kg.

Riêng tài xế đã lái xe bỏ chạy vào khu rừng của xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc và bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, tài xế khai tên Phạm Đức Hòa (SN 1987, ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu - Nghệ An). Khi được hỏi về nguồn gốc con hổ, Hòa khai báo thiếu thành khẩn, quanh co nhằm chối tội.



Đối tượng Hòa bị cơ quan công an bắt giữ


Trung tá Phạm Tiến Nhật, Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa, cho rằng đây là đường dây buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm từ Nghệ An đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc điều tra và truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn.

Tin-ảnh: Tuấn Minh - NLD
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09599 seconds with 11 queries