Ngưu tấm ngưu, mã tầm mã !
Họ không phải là những người Trí - Thức !
Họ cũng không phải là những khoa học gia danh tiếng. Nếu phải, họ đã được các Đại Công Ty, hoặc các trường Đại học danh tiếng cuả thế giới mời về hợp tác từ lâu rồi !
Họ chính là những phàm phu, tục tử, hám danh, trục lợi. Căn bản hơn nữa, chính là bản chất súc sanh trong người họ trỗi dậy mạnh mẽ, để rồi cuối cùng đi đến thoả hiệp, can tâm làm tay sai cho lũ chó cộng sản.
Người xưa có câu: " Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Còn những người Việt chân chính thì nói: "Chỉ có súc sanh mới chơi được với súc sanh!"
Last edited by ChaTôi; 10-15-2012 at 19:11.
|