Bị vợ phát hiện ngoại tình, Phan (50 tuổi) dùng gậy đánh chết rồi tạo kịch bản như vụ tai nạn. Phải tới khi người đàn ông này làm chết một người em họ thì án mạng mới được lật tẩy.
Từ việc “vô tình giết người”
Chiều 9/10, tại gia đình Quách Văn Phan (SN 1962, ở Đông Sàng, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) xảy ra xô xát giữa ông này và con trai. Anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1968), là em họ ông Phan vào can ngăn liền bị đánh bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu nhưng người em họ xấu số đã tử vong. Từ vụ án này, người thân của Phan đã tố cáo ông ta chính là người đã giết vợ là bà Lê Thị Lan (SN 1962) vào ngày 30/6.
Người đàn ông làm chết 2 mạng người tại cơ quan điều tra.
“Nguyên nhân chỉ do ngoại tình”
Đó là khẳng định của nhiều người dân ở quanh khu vực nhà ông Phan ở khi chúng tôi dừng xe hỏi thăm đường. Chiều 12/10, tới nhà của nghi phạm Quách Văn Phan thì cửa đóng im ỉm. Hàng xóm vẫn bàn tán xôn xao vụ ông Phan hại chết người em họ Nguyễn Hồng Thanh và họ không tin nổi hơn một năm trước, người đàn ông này còn sát hại vợ mình. Bởi trong mắt họ, hai vợ chồng ông Phan ít cãi cọ và sống rất hạnh phúc.
Ông Phan và bà Lan có một trai là Quách Xuân Phong (26 tuổi) và cô con gái đều đã lập gia đình. Các con sống Hà Nội, nhà chỉ có hai vợ chồng ông bà sống bằng nghề bán lòng lợn. Gia đình nào cũng có mâu thuẫn nhưng với những người trong làng, trong xóm, vợ chồng ông Phan sống hòa thuận, ít to tiếng.
“Ngày vợ ông Phan mất, ai cũng nghĩ bà ấy bị tai nạn” – một phụ nữ sống gần nhà nạn nhân Lan chia sẻ. Sau ngày vợ mất, ông Phan nghỉ hẳn buôn bán, ở nhà nuôi gà, chăm chút cây cảnh. “Gần đây, người ta thấy ông ấy qua lại với một phụ nữ ngoài 30 tuổi, có con riêng”- bà hàng xóm của ông Phan kể.
Theo một người họ hàng, anh Phong biết chuyện bố dẫn người đàn bà khác về thì không tán thành vì bà Lan mới mất. Ngày 9/10, Phong về nhà, thấy bố và cô bồ trẻ ở cùng nhau nên bực tức. Hai bố con cãi nhau. Ông Phan đánh con trai và anh này gọi cho chú họ Thanh sống gần đó qua giải quyết.
Ông Phan vẫn tiếp tục đuổi đánh Phong và gạt tay trúng cằm người em họ. Nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Gạt em ngã bất tỉnh, ông Phan chở cô người tình đi, còn mọi người đưa ông Thanh đi cấp cứu. Ngày hôm sau, nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não. Ông Phan bị bắt.
Trong 48 tiếng tại trụ sở, ông Phan thừa nhận là người hại chết vợ hơn một năm trước. Nghi phạm khai, ngày 30/6/2011, hai vợ chồng xô xát vì bà Lan nghi ông Phan quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.
“Ông ấy khai đã dùng thanh gỗ vụt vào tai và gáy bà Lan khiến nạn nhân ngã úp mặt xuống đất. Phát hiện ra vợ đã chết, ông ta tìm cách dựng hiện trường giả. Ông ta đặt vợ nằm úp mặt trong bể nước của hòn non bộ rồi đè cột bê tông lên ngang vai. Sau đó, kẻ giết vợ lau các vết máu vương vãi, chốt cổng và đi ra chợ mua bao xi măng” – một điều tra viên tham gia phá án kể.
Để màn kịch qua mắt được mọi người, khi đi về, Phan gọi cửa rồi hô hoán, gọi mọi người đến giúp, chứng kiến việc ngoại phạm. “Ông ta khai người thân có nghi ngờ về cái chết của bà Lan nhưng vì hai con và các cháu nên cho qua mọi chuyện”, một điều tra viên nói. Kèm theo sự tha thứ đó, ông ta phải “suốt phần đời còn lại không được tái hôn, tài sản để cho hai con” – Phan khai.
mai phương
Theo Infonet