Mới ngũ vậy đút đầu vào đây sao thấy khí ớn lạnh quá! ko biết bà con cô bác trong đây có tin chuyện ma qủy nhập hồn ko? AC đó giờ thì ko tin, nhưng nay hơi rùng mình cũng phải tin là có ma nhập xác! tội nghiệp cho cái xác ở ba đình chết mấy chục năm nay vậy mà oan hồn vẫn ko siêu thoát được và nay bị cô hồn nào nó nhập vào thiệt là đau lòng. Đã vậy mà còn lại có thêm vài
cô hồn ngoài cuộc lẫn quẩn bay theo. Forum này bị quỷ ám rồi, xin bà con bỏ ra tí thì giờ 1 phút thôi xin đốt nhang vái cho cô hồn được siêu thoát bay về chốn quê củ.
Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô xin ngài cứu những cô hồn này đc siêu thoát và đầu thai làm kiếp khác, nếu như
nghiệp chướng quá nặng ko đc đầu thai làm kiếp người thì xin ngài cho làm súc vật cũng tạm ổn, chẳn hạn như làm kiếp chó cũng đc, nhưng xin ngài cho làm chó loại
chu hoa hoa gì đi, họa may con người còn thương mà cho ăn cơm, chứ ngài mà cho làm loại chó xì-mâu thì lại đi ăn cứt nữa thì AC này đau lòng lắm! còn nếu như
nghiệp chướng quá nặng ngài pótay thì xin
AMIN cứu nhân độ thế
đưa tiễn mấy cô hồn này về quê cũ. AMIN tiễn đưa thì sẽ
ko có ngày quay về họa may nhập vô người khác...
Nam Mô A Di Đà Phật! xin siêu thoát....
Nam Mô!
Chú ý: Bà con đọc muốn hiễu sao thì tùy hỉ, ở đây chỉ muốn nói lên cho cô hồn được siêu thoát và cầu nguyện cho Forum thôi, ngoài ra ko có đụng chạm đến cá nhân nào nhe! xin nói trước.