Hành động của những người chậy xe ôm này đáng trách. Nhưng nhìn lại thật kỹ xem, họ nhặt tiền của người khác đánh rơi, đáng trách nhưng còn thông cảm được. Còn bọn chó đẻ lãnh đạo Việt nam từ thằng lớn nhất tới thằng nhỏ nhất và bọn tay sai đại gia thì sao: chúng cướp không dấu diếm, chúng cướp của nhân dân trước những con mắt mở trừng trừng, cướp và không ngần ngại bắt nhốt giam cầm, thủ tiêu những người tay không tấc sắt lên tiếng phản đối. Chúng cướp và huênh hoang với nhau như những chiến công. Người hành khách trong bài có thể không còn tiền để mua vé xe về, nhưng họ còn cơ hội vay mượn. Người dân bị cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản và ngay cả bị cướp đi sinh mạng, họ còn cơ hội nào để làm lại không?
|