Quote:
Originally Posted by theone09
ở việt nam bây giờ có nhiều người giàu, sao họ không giúp đở
|
Nhìn những hình ảnh thương tâm này không ai trong chúng ta không cãm thấy dậy lên trong lòng một nổi bất nhẩn, một lòng thương cãm cho những người bất hạnh này, dù người đó bất kỳ là quốc tịch gì, huống chi đây lại là người VN. Máu chãy ruột mềm, tuy nhiên không hiễu tại sao cứ mổi lần thấy những chuyện này, tôi lại tự hõi ở xã hội VN ngày nay theo như các báo của đảng cướp đưa tin đả xóa nghèo hơn 50%, vậy thì những đại gia VN như : Bầu Đức, Cường đôla, Ân ngân hàng, những đại gia tài chính, thủy sản, lâm nghiệp, đất đai.... cùng với các quan chức VN (những người sẳn sàng quăng hàng tỹ tỹ, trăm triệu US dollars để mua máy bay, trực thăng, xe hơi, cho gái ghiếc...) đâu sao phóng viên không gởi bài này đến cho họ? Tại sao lại cứ phải để cho những người khác làm công việc mà lý ra họ phải làm, bởi vì chính họ đả sinh ra những thãm cảnh này. Chính họ là nguyên nhân chính, thì chính họ phải là người đứng ra để làm chuyện đáng làm là giúp đở cho những hoàn cảnh thương tâm này.
Củng như khi ở VN có bất cứ thiên tai hoặc nhân tai (người tạo nên) nào thì những người ở hãi ngoại lại gom góp tiền bạc, của cãi để gởi về để chúng nó (quan chức việt cộng) rảnh tay đàn áp người khác. Tại sao cái đám quan chức csvn, đứa nào củng đô la nứt vách, đại gia VN nói ra là bạc tỷ đô la mà không ai kêu chúng nó giúp một tiếng là sao???????? Hay là những thằng đó là những thằng ông cố nội của phóng viên, nên phóng viên không hỏi????