Quote:
Originally Posted by chu9chin
500 ngàn hay 1 triệu đồng Việt Nam ... thì không nhằm nhò gì đối với bọn cán ngố hay con ông cháu cha ...
Đôi khi bọn tép rêu chỉ lập biên bản và móc tiền túi phạt luôn vì sợ mất chức ...
|
Vấn đề khôngphải ở cái chỗ phạt bao nhiêu mà là cái thể hiện vô văn hóa , lòng tự trọng của con người , luật là luật không chỉ giới hạn trong ngành hàng không VN mà là toàn thế giới , thử hỏi những tên đó dám chui vào phòng washroom để phì phèo điếu thuốc trên các tuyến đường bay quốc tế ??
Chắc hẵn ai cũng còn nhớ chuyện chỉ xẩy ra và chắc chắn chỉ có ở VN , cách đây không lâu có 1 chuyến máy bay VN tổ chức đưa chân dài flight attendants ?? Những thành phần đó ( đại gia .. con ông cháu cha ...etc .. ) chứng tỏ vừa vô học , vô văn hóa và cái quan trọng hơn là bán rẽ quê hương mình , cũng chính tại nơi đó những tên đo mới có dịp hút máu dân lành và trở nên đại gia nhờ thành tích chưa bao giờ tới trường nhưng lúc nào cũng có vài cái bằng tiến sĩ , thãc sĩ phó tiến sĩ đưa ra ...


