Quote:
Originally Posted by thangtram
 
Cảm ơn tác giả về cái nhìn sơ lược về huyền thoại HCM.
Nghĩ lại cho cùng, nếu Cao bá Quát phải ngồi dậy vì uất hận chắc cũng sẽ thốt lên rằng:
" Tiền Quát bất tri, hậu Quát bất tri, trung gian Quát chi. Ðãn kiến: Thượng bàn (HCM) hô cẩu! Hạ bàn (Đảng CSVN) hô cẩu! Thượng hạ (Đảng CSVN + HCM) giai cẩu. Lưỡng tương đấu ẩu, thần gián bất đắc, thần kiến thế nguy, thần hoảng thần tẩu! "
ACE có ai quen người nào lên đồng chiêu hồn HCM về mà tra hỏi, ắt phải chính xác hơn nhỉ!     :e ek:
|
Cần gì có người lên đồng , nhân đây LB xin đóng góp thêm 1 câu chuyện vui nhân dịp cựu tổng thống hiệp chủng quốc hoa kỳ Bill Clinton trong chuyến viếng thăm Việt nam , sau khi trở về Hoa kỳ , Bill Clinton cho mời các cố vấn ( trong đó có mấy thầy pháp ) nhưng họ đòi tiền mắc quá nên Bill Clinton mới thổ lộ rằng :
Hồi tui còn bên Việt Nam , tui có nói chuyện với Ông già tui ,rẽ rề y chang như gọi điện thoại di động bình thường , sao bây giở trở về thế giới đứng đầu về nghành công nghệ mà mắc quá vậy thì bà thấy pháp mới trả lời rằng
Oh .. lúc đó ông đâu có gọi long distance mà chỉ là local ( mặc dù ông già của Bill Clinton ngũm cù tỏi lâu rùi) còn bây giờ là long distance nên phải mắc
Không biết nghe xong câu chuyện này các bạn nghĩ như thế nào nhưng riêng với LB thì :
Xấu hổ vô cùng vì nói cho cùng LB cũng mang trong mình giòng máu Lạc Hồng mà để cho 1 người ngoại quốc khinh thường ( mặc dù là tổng thống
Cách nói ví von cho rằng thiên đường xhcn mà csvn tuyên truyền chằng khác nào cái địa ngục trần gian nơi Bill Clinton có thể nói chuyện trực tiếp với thế giới bên kia




