Quote:
Originally Posted by A Chệt
AC rất tán thành ý kiến và lời khuyên của TAI-L     . Nhưng khổ nỗi dù rằng cùng là dòng máu VN nhưng 2 lý tưởng khác nhau thì làm sao mà ngồi uống chung cùng ly cafe của Lan-Anh đây? AC ko giỏi về chính trị và ko học cao hiễu rộng như các Bác và các Anh chị em trong đây. Nhưng AC hiễu rõ con người CS và đã nhìn "thấy được những gì CS làm".. và AC tin rằng ko bao giờ dân tộc mình ngồi chung lại cùng uống ly cafe của Lan-Anh, nếu 2 lý tưởng vẫn là khác nhau. 1 là theo CS, 2 là NO CS đơn giản cho dễ hiễu vậy thôi... là NEVER GET ALONG với CS được, đối với AC... NEVER!!!. Rất cám ơn lời khuyên chân thành của TAI-L. AC xin nhớ mãi, hy vọng ngày nào đó AC " iêu" CS thì sẽ cùng nhau ngồi uống cùng ly cafe của Lan-Anh....  :h andshake:
|
Đã sinh ra là kiếp con người thì có ai tránh được sự thất tình <'hỷ,nộ,ái,ố,sân,si,h ận > là lẽ thường tình thôi ,nhưng mà cổ nhân cũng có dạy rằng "nhân chi sơ tính bổn thiện " mà ,ai trong chúng ta cũng thích cái đẹp .cái hay , cái tốt, thích lời chân thành ,rất an tâm khi đối diện ,đối thoại với người tốt có phãi vậy không AC ? vậy thì AC cần chi quan tâm đến chuyện lý tưởng khác nhau ? chỉ cần chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau và lấy lễ đãi nhau thì làm gì có chuyện tranh chấp . Café thì đắng lắm . nhưng con người biết cách thưỡng thức thì rất là thơm ngon ,như cho thêm tí đường ,sữa hoặc vài giọt rươu thì tuyệt ngon có phãi vậy không . Tôi nghĩ café của LAN-ANH không tệ đâu cứ thử đi .
Khôn ngoan đối đáp người ngoài.
gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau .