Người Do thái bị mất nước hơn 2000 năm . Vậy mà mà họ vẫn một lòng kiên nhẫn ,đời nối đời họ dạy dổ con cháu phãi thương yêu và đoàn kết giúp đở lẫn nhau ,đặc biệt là họ kiên quyết không để cho bị ngoại lai và tuyệt chủng .kết quả con cháu của họ ngày nay đã dành lấy lại giang sơn và còn phát triễn thật là hùng cường ,cã thế giới điều nể phục. Tại sao ? Tại sao chúng ta cứ luôn miệng nói rằng chúng ta là con rồng cháu tiên ,4000 năm văn hiến .hơn 1000 năm đô hộ và đánh đuổi giặc Tàu ,100 năm đánh đuổi giặc Tây .khí thế chiến tích rất hào hùng .rồi thì hơn 30 năm nội chiến. kết quả chúng ta phãi lưu lạc xứ người , tha phương cầu thực. Vậy mà trong từ điễn của chúng ta mổi 1 con dân VN không có từ nào gọi là ĐOÀN KẾT . Tôi chỉ nghe thấy toàn là khẩu chiến .THẬT LÀ ĐAU LÒNG MẸ VN .
|