(Dân trí) - Chiều 6/10, một người đàn ông say rượu đã leo lên “nhảy múa” trên tượng đài danh tướng Trần Nguyên Hãn ở vòng xoay trước chợ Bến Thành, quận 1 làm cả khu vực trung tâm thành phố náo loạn.
Người đàn ông say rượu đứng trên tượng đài
Nhiều nhân chứng kể lại, khoảng 16 chiều 6/10, họ thấy một người đàn ông trong bộ dạng say khướt đi lại nhiều vòng quanh tượng đại danh tướng Trần Nguyên Hãn. “Tôi không biết từ lúc nào mà người đàn ông leo lên đó. Thấy nhiều người hướng mắt lên nhìn, tôi nhìn theo thì thấy ông ta đã đứng trên vị trí cao nhất của pho tượng múa hát” – chị Sáu bán hàng tại khu vực chợ Bến Thành kể lại.
Theo nhận định của nhiều người, người đàn ông này đã leo lên bằng hệ thống móc sắt gắn bên hông tượng đài. Rất đông người khi ngang qua khu vực này đã dừng lại dõi theo và thót tim với những “màn xiếc” trên cánh chim bồ câu mà người đàn ông say rượu này thể hiện. Mọi người cảm thấy bất bình trước hình ảnh không đẹp mà “ma men” thể hiện ngay nơi được xem là biểu tượng của thành phố.
Sau khi nhận tin báo, Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở CSPCCC công an TPHCM đã nhanh chóng đến hiện trường trải đêm hơi, thang để giải cứu người đàn ông này xuống.
Tại công an phường Bến Thành (quận 1), người này khai tên Phạm Văn Bình (40 tuổi, ngụ quận 4). Hiện cơ quan chức năng đang xử lí đối với ông này.
Trung Kiên