Khi ông Nguyễn Sinh Sắc bị đưa vào nam, bà mẹ HCM gian dâm nên có thai và đẻ ra một đứa con trai. Khi gia nhân vào nam báo tin, ông S('a tức giận quá la lên 'Mụ ấy sinh cuồng rồi'; có nghĩa là bà ấy điên rồi. Tên gia nhân không hiểu gì cả chỉ biết về báo lại mà thôi. Củng vì là con hoang, cho nên ông S('c không giới thiệu hoặc tiến cử hắn với ai cả; đơn xin vào trường Quốc Tử Giám và trường thuộc địa của Pháp là bằng chứng. Củng vì không được tiến cử, không nghề nghiệp, đói quá cho nên bác phải xin xuống tàu Pháp để có được miếng ăn qua ngày. Vì vậy 'bác' ra đi để tìm miếng cơm chứ chẳng phải vì non vì nước gì cả.
|