Quote:
Originally Posted by spygirl
Mỗi tiểu bang đều có luật riêng của nó, bạn sống nơi đó thì phải tuân thủ theo nó, else you have to move to elsewhere. Có biết bao nhiêu người sống ở đó có ai làm như ông này đâu ? Vậy không là khùng là gì ? Ai dám cá với tui là khi lên tối cao pháp viện ông này sẽ thắng không ? Đến nỗi cả luật sư cũng không dám bào chữa cho ông, vì 1 điều đơn giản là ai mà đi bào chữa cho thằng khùng . Chuyện trang điểm là 1 chuyện rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, ai mà cấm được .
|
Đương nhiên là ở mổi nơi điều có luật riêng ở đó ,điều nầy tôi không phủ nhận .Tuy nhiên luật là chết ,người là sống .theo thời gian và trào lưu luật cũng cần sửa đổi hay cập nhât ,điều chỉnh cho hợp tình hợp lý .chỉ cần có một vài công dân lên tiếng chỉ trích hoặc phãn đối hoặc tranh đấu ,đó mới gọi là tự do dân chủ .
Có 1 trường hợp xãy ra nơi tôi cư ngụ ,Vào một ngày trời rất là nóng và oi bức có 1 cô sinh viên ra công viên cởi trần nằm phơi ,thế là bị người ta gọi cãnh sát .khi cãnh sát tới thì buột cô ta mặc áo vào rồi tặng cho cô tấm giấy phạt. chuyện không dừng lại ở đây cô nhất quyết không nộp phạt và cương quyết ra tòa cãi cho bằng được .cô hỏi quan tòa và tất cã mọi người tại sao đàn ông ra ngoài đường cởi trần thì được còn phụ nữ thì bị phạt ,công lý ở chổ nào ? .Thế là quan tòa phán cô vô tội ,Rồi từ đó tuy là luật không cho phép nhưng luật không có điều khoãn cấm thì chị em nào muốn khoe thì cứ tự nhiên .
Cá nhân tôi không ủng hộ việc cô ấy hay phụ nữ cỡi trần nơi công cộng ,tôi chỉ ủng hộ cô ấy việc đòi hỏi sự công bằng mà thôi .
Và có lẽ ông nuôi cừu nầy se thua kiện vì không am tường luật pháp và không có sự giúp đỏ của luật sư nhưng trong lòng tôi ,ông đã là người chiến thắng nên tôi không cần đánh cá với cô .
Cúc cô vui vẽ và hạnh phúc.