Đúng là Obama còn làm nhiều việc chưa được tốt lắm, nhưng thay ngựa giữa dòng có phải là good idea? Cũng như Bush con, ai cũng ngán ngẩm nhưng vẫn phải bầu cho ông ta chứ không phải là John Kerry. Tâm lý chung, chúng ta thấy ông già Hynos thì kỳ thị, không thích nhưng thử hỏi ông khác lên thì có thay đổi được gì không, có ai nói Bush không sang VN, không chơi với csVN? Cục diện đã như vậy rồi, có muốn thay đổi cũng không được, quyền lợi quốc gia luôn được đặt trên hết, chúng ta biết gì bên trong tòa nhà trắng và biết được bao nhiêu về kế hoạch và sách lược mà nói chứ. Đó là chưa nói đến chuyện chiến tranh, kinh tế Mỹ đang eò ọp như thế này mà bầu cho ông diều hâu kia lên chưa chi mà đã đòi đấm đá lung tung như Bush con thì chắc là vui lắm hé.
Cuối cùng, This is America. Mọi người có quyền vote cho người mà mình cảm thấy good.
|